Em đang là sinh viên năm cuối, em và người yêu em đã yêu nhau được 2 năm và gia đình 2 bên đều thống nhất sẽ tổ chức đám cưới trong tương lai gần. ny em đang làm việcở viện khoa học công nghệ, khả năng cao là sang năm 2014 hoặc chậm nhất đầu 2015 thì sẽ được nhà nước cử đi học tập bên Hàn Quốc. Thực sự thì bố mẹ 2 bên nói là cưới rồi đi, nhưng chúng em ngoài tấm bằng đại học ra thì chả có gì trong tay cả, làm sao cưới được, em chưa có công việc ổn định còn anh ấy thì lương nhà nước, phải đi dạy thêm buổi tối mới gọi là đủ đồng ra đồng vào. Nhưng nếu mà đợi anh ấy đi về mới cưới thì lúc đấy em đã gần băm rồi hihi (học luôn lên tiến sỹ là 7 năm ạ), bố mẹ em lại không thích thế, mà thực sự là cả em và anh ấy cũng sợ là mất nhau nếu xa cách lâu như thế.
Mấy anh trên viện mách nước cho tụi em, bảo em cưới trước sau đó sang Hàn Quốc theo anh ấy, bên đấy sẵn việc làm lắm. Chả biết thực sự như thế nào, mong các mẹ tư vấn giúp em ạ!