Xin chào các Mẹ, vậy là Nhật bắt đầu mùa mưa rồi. :Rose:


Cảm giác thưởng thức sự thay đổi rõ nét của thời tiết Nhật với một người sống ở đây lần đầu như em rất thú vị, hi.


Quên, em xin đi vào chủ đề chính như sau. :):):Battin ey: Chả là khi sang Nhật dù chồng em xin được giấy bảo lãnh cho vợ ở Nhật 1 năm nhưng không hiểu sao các bác ở Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam cấp cho em visa 3 tháng, bảo em là sang đó thì gia hạn tiếp. Cái hẹn 3 tháng trôi vèo vèo làm em đã đến lúc phải chuẩn bị đi gia hạn rùi ạ.


Các mẹ có cao kiến gì chỉ giáo em với, ví dụ như hồ sơ cần chuẩn bị này, đi đến đâu để nộp này...em có lướt qua mấy web (webtretho, vysa, nhatban.net) mà không thấy trường hợp nào giống em để học tập.


Cảm ơn các mẹ.


(em đang sống ở Tokyo)