Chào các mẹ,chào tất cả mọi người Việt Nam!


mình có chuyệc bức xúc quá không biết làm sao,nói ra đây hy vọng ai đo có kinh nghiệm giúp mình với, mình là kỹ sư cơ khí làm việc ở Nhật đươc 2 năm,khi bước qua năm thứ 3 chưa gia hạn được visa thì bị thất nghiệp được 6 tháng,ông chủ cuả mình ( là môi giới người Nhật) dẫn mình xin trợ cấp thất nghiệp,tiền được trợ cấp là 71 man, nhưng ông chủ vào đưa số tài khoản cuả ông ta vì mình không có tài khoản, ông ấy nói sẽ đưa lại cho mình va một người Việt làm chung với mình,nhưng mình thất nghiệp đã lâu,ông ấy không đưa tiền mà tính tiền nhà,tiền đưa cho anh trước kia đã giới thiệu mình sang nhật,và..tổng cộng mình còn nợ ổng 8 man. Trời đất tiền trợ cấp minh ổng không đưa,giờ còn nói mình nợ ổng. mình mới qua được 2 năm,chưa đủ trang trải chi phí khi qua Nhật,giờ đối mặt với việc phải về nước vì visa hết hạn, và thất nghiệp 7 tháng( vẩn phải đóng tiền nhà và các chi phí khác, giờ mình tay trắng,mang trên đầu món nợ vô lý,cùng số phận với mình là một anh bạn nửa,)mình bức xúc và nghĩ lung tung oán hận ông chủ của mình lắm,nhưng không biết làm thế nào(ông chủ này đã một lần bị lao động nước ngoài hành hung) mình bế tắt và tuyệt vọng lắm,nhiều lúc nghĩ quẫn mình cũng muốn hành hung ổng đòi lại công bằng cho mình,nhưng nhà minh ở quê nghèo,ba mẹ anh chi đã gom góp cho minh ăn học,mình không thể hành động như thế,nhưng mình khủng hoảng và tức giận lắm,không biết làm sao,ai có thể giúp mình? kêu trời thi..trời ở xa wá,chỉ mong cộng đồnng ngưởi Việt dang tay giúp mình. mình sẽ rất cám ơn dù đó là lời động viên an ủi.