Chào tất cả các mẹ đang sống ở Nhật ! Thằng cu nhà em vừa mới khỏi Thủy đậu đc khoảng 10 hôm nay ,thì ko may cho mẹ nó cũng bị lây Thủy Đậu và giờ đang phải nếm mùi đau khổ nèe .Em bị Thủy Đậu rất nặng ,Sốt cao liên miên ,đau đầu như búa bổ vậy ,toàn thân mọc kín Mụn Nước ,ngứa ngáy và to đùng ,sờ còn thấy nổi da gà .Khổ nhất là nó ko tha cho cái Mồm của em (môi,lợi,lưỡi ,và cả cổ họng nữa chứ ),đau lắm các chị ah,em ko thể đánh răng dc ,xúc miệng thôi cũng thấy khổ lắm rồi ,mấy hôm chẳng ăn đc gì vì cái miệng đau quá ,giờ thì em đang phải đều đặn nằm Truyền bổ sung vì ko ăn dc .Đúng là em cũng chủ quan quá nhỉ ,khi con bị Bệnh thì tiêm phòng ngay chắc hiếm có nguy cơ lây từ con các mẹ nhỉ . Có mẹ nào cho em chút kinh nghiệm và lời khuyên trong chuyện này ko ạ .Điều em lo nhất là khi khỏi để lại Sẹo thi xấu lắm (vì con trai em vẫn còn dấu tích này và em lại còn nặng hơn lên nguy cơ Sẹo có thể nhiều ..hu huu ...)
Ở Nhật có loại kem hay cái gì để chữa lành sẹo ko các mẹ nhỉ ,ở VN minh thì hay dùng Nghệ tươi (móc đâu ra cái này nhỉ).Em thì nghĩ chắc phải có cái gì đó để chữa Sẹo chứ 'Nhật tiên tiến thế mà '.Mẹ nào rành thì chỉ em để mua nhé .yoroshiku onegaishimasu :Applause: