Tớ có vấn đề bức xúc lâu quá nhưng chưa giải quyết được, hôm nay nhờ các ông bố bà mẹ trên WTT tư vấn một cái được không?
Bé nhà tớ 32 tháng, hiện đã đi nhà trẻ (Hoikuen) được 1 tuần. Trước khi đi, ở nhà bé khi ăn thường không chịu nhai, mà nuốt chửng. Chính vì thế nên bọn mình vẫn phải nấu thức ăn kiểu cháo đặc cho bé. Khi ăn cũng phải xem TV, hoặc chơi game trên máy vi tính mới chịu. Cũng không tự xúc, mà bố mẹ phải xúc cho. Chỉ có nước Mugicha là tự cầm cốc uống được.
Các bác cũng biết là ở nhà trẻ Nhật, khoảng 1 tuổi là các cô đã rèn sao cho bé tự xúc được. Bé nhà mình đang trong giai đoạn làm quen với nhà trẻ, chính vì không tự xúc, và không nhai nên ăn uống là vấn đề lớn. Bữa ăn nhẹ 9g30 buổi sáng thì chỉ uống Mugicha, sữa bò không chịu uống. Bữa trưa 11g thì cô xúc được cho một vài thìa, sau đó ngúng nguẩy không ăn. Bữa chiều ăn nhẹ 15giờ thì tình hình cũng giống bữa sáng. Khi đón về nhà lúc 15 giờ thì bé vừa đói vừa mệt nên rất chán ghét nhà trẻ. Hiện nay bé nhà tớ đến 15 giờ là phải về, đến lúc nào bữa trưa ăn được nhiều thì các cô mới cho đi đến 17 giờ.
Vậy các bác có kinh nghiệm gì trong việc dạy cho bé biết tự xúc, tự nhai, cho tớ học hỏi với. Cuyện ăn uống của bé khiến hai vợ chồng stress quá.
Tớ viết bài này ở Box Châu Á vì các bác hiểu rõ tình hình nhà trẻ của Nhật thế nào. Mong tư vấn của các bác như hạn mong mưa.