Các chị ơi, chia sẻ kinh nghiệm với em nhé.


Em sắp cưới, và khi cưới xong em sẽ sang Sing với chồng. Em đang cố apply vào NTU để học master, nhưng nếu chưa được thì em sẽ phải ở nhà mất. Huhu, bên đó không có bạn bè, suốt ngày ở nhà đợi chồng về chắc em chết mất. (Em vốn ko phải là cô bé an phận mà). E lo lắng lém vì ko biết ở bên đó cuộc sống sẽ như thế nào? Rùi sau này sinh con ra nữa chứ, ko có bố mẹ người thân ở bên. Hichic. Công viẹc sẽ như thế nào? Em thì chẳng thích ở nhà để chồng nuôi. Em hỏi chút à, bên đó có các khóa học nào đẻ có thể học và xin việc được ko ạ? Chứ cái bằng của VN thì sao mà xin việc được bên đó, lại đi theo diện vợ chồng nữa chứ. Hic hic, các chị có kinh nghiệm rồi chia sẻ giúp em với nhé. Em cũng sắp sang bên đó rùi à. Hhuh