Trước khi quyết định du học Hàn Quốc, mình đã từng rất lo. Lo vì chi phí, lo vì hồ sơ, lo vì sợ chọn nhầm trung tâm rồi mọi thứ rối tung lên. Với một gia đình thu nhập không quá cao, chuyện bỏ ra một khoản tiền lớn cho du học là điều không hề dễ.
Mình bắt đầu tìm hiểu khá nhiều trung tâm, hỏi người quen, đọc các bài chia sẻ của những anh chị đi trước. Cuối cùng, mình chọn KMAX Hải Phòng – không phải vì quảng cáo rầm rộ, mà vì cách họ tư vấn rất thẳng thắn. Chi phí được nói rõ ngay từ đầu, không vẽ vời, không hứa hẹn quá mức. Lúc đó mình nghĩ: ít nhất là họ nói thật.
Quá trình làm hồ sơ diễn ra từng bước một. Mình luôn được thông báo đang đến giai đoạn nào, cần chuẩn bị giấy tờ gì, vì sao phải làm như vậy. Có lúc mình lo lắng vì sợ trễ tiến độ, nhưng bên trung tâm luôn phản hồi nhanh, giải thích rõ ràng nên cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Khoảnh khắc cầm visa trên tay, mình mới thực sự tin rằng quyết định ngày đó là đúng. Chi phí trọn gói đúng như tư vấn ban đầu, không phát sinh thêm gì khiến gia đình mình áp lực.
Sang Hàn những ngày đầu, mọi thứ đều lạ lẫm. Từ thời tiết, đồ ăn đến cách sinh hoạt. Nhưng mình không bị “bỏ rơi” như mình từng sợ. Vẫn có người hỏi han, nhắc nhở, hỗ trợ khi cần. Những điều nhỏ thôi nhưng với một du học sinh mới sang, lại rất quan trọng.
Bây giờ khi đã dần quen với cuộc sống ở Hàn Quốc, mình nhìn lại và thấy biết ơn quyết định ngày đó. Du học không chỉ là đi học ở một đất nước khác, mà là hành trình trưởng thành, bắt đầu từ việc chọn đúng nơi đồng hành.
Nếu bạn cũng đang đứng trước lựa chọn du học Hàn Quốc và còn nhiều băn khoăn, hãy tìm một trung tâm làm việc có tâm, nói thật và hỗ trợ thật. Với mình, KMAX Hải Phòng đã là điểm khởi đầu cho hành trình ấy.

