Em quyết định nghỉ việc ngân hàng để kinh doanh các mệ ạ
Mấy hôm nay truyền thông liên tục đưa tin về thực phẩm bẩn! Thế hệ mình thì đã đành, nhưng thương con trẻ sau này quá các mẹ ạ! Giờ ăn gì cũng bẩn....Miên man suy nghĩ vài hôm cuối cùng em đi đến quyết định nghỉ việc ở bank sau 4 năm làm việc, để tập chung kinh doanh theo hướng thực phẩm sạch. Hiện tại em đang về quê ngoai chơi cho đầu óc thoải mái, tuần tới em bắt tay luôn vào công việc buôn bán hải sản Vân Đồn, nước rau má tươi. Cả hai họ phản đối quá các mẹ ạ. Các mẹ cho em xin lời khuyên với, em muốn đi theo hướng này. Em cảm ơn