28 tuổi, trải qua mối tình 4 năm, vài ba lần hẹn hò tìm hiểu, chợt nhận ra, để có thể yêu chẳng dễ dàng gì. Mà nếu đã yêu, giữ cho 2 trái tim vẫn chung nhịp đập thật đúng là vấn đề nan giải. Điều gì có thể vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên tình yêu không nằm trong số đó.
Tuổi này, vẫn chưa già mà nhỉ, sao cái cảm xúc yêu khó tìm đến vậy. Nhiều người bảo là khó, là kén. Uh, có lẽ đúng. Qua rồi cái thời mộng mơ, chỉ biết yêu là yêu. Giờ thì nhiều thứ, ờ thì gia đình, ờ thì công việc, rồi thì ngoại hình, cuối cùng là tính tình. Vậy đó, đã tính toán vậy sao còn có thể yêu nhỉ?
Giá như, có thể gặp một ai đó, để ta có thể bất chấp tất cả vì một chữ "yêu" nhỉ"?
28 tuổi, một mớ cảm xúc hỗn độn, một mớ mâu thuẫn lẩn quẩn. :((