" Khi yêu đương, chẳng có gì đảm bảo rằng đối phương sẽ chắc chắn ở lại. Nhưng đã thương nhau rồi, nhất định có lạc ở đâu, cũng sẽ tìm cách trở về.
Thương 1 ng là biết cách y thg và tự lo cho bản thân để ng ấy k phải bận log về mình quá nhiều. Cđời mỗi ng , ai cug có rất nhiều chuyện riêng để lo nghĩ, thương ng đó là sẽ biết cách giảm bớt những nỗi lo lắng k cần thiết cho họ.
Thương 1 ng là tìm cách thấu hiểu và bao dung cho nhưg thiếu xót, thay vì cứ đòi hỏi họ thay đổi cho vừa lòng ta. Bởi ở đời có ai là hoản hảo, nhờ có nhưg thiếu xót mà ta mới có thể ở bên nhau, để khiến cuộc đời mỗi ng trở nên trọn vẹn.
Thương 1 ng là biết sẻ chia mọi sự trong cs mỗi ngày, k giấu diếm, k toan tính. Mà hãy nên khích lệ, động viên nhau, đôi khi chỉ là 1 cái ôm thật lâu, 1 cái nắm tay thật chặt, mọi chuyện tự lúc nào bỗng trở nên nhẹ nhàng êm đẹp hơn.
Thương 1 ng, là bình yên, là thanh thản, ở bên nhau mà chẳng phải lo nghĩ khi nào kết thúc, khi nào ng đó bỏ mình ra đi. Bởi
Thuơng bắt nguòn tự sự cảm thông và thấu hiểu, muốn che chở và ở bên, cho nên chẳng thể nào mà nó lại dẽ dàng biến mất. Bởi 2 ng tự nguyện và đồng lòng ở bên nhau và bởi 2 người quá đỗi mệt mỏi vì chuyện yêu đương chỉ muốn dừng lại để ở cạnh một người nào đó, đến tận cùng của cuộc đời.
Đến một độ tuổi nhất định, ta sẽ cảm thấy rằng, xinh hay xấu, giầu hay nghèo, đi xe máy hay đi xe đạp...không còn là quan trọng với ta nữa, chỉ cẩn người nào đó vì ta mà nắm tay ta đi đến cuối đời.