Em viết những dòng này cũng là đê viết cho chính em. Em không biết là mình đã yêu hay đơn giản cũng chỉ là ấn tượng anh nữa. Với em chưa có tình yêu sét đánh nên chắc từ ấn tượng đến yêu gần lắm. Chẳng biết anh biết em vào face anh hay đơn giản em đã không thấy, cũng có thể ngày hôm qua là một ngày đặc biệt của anh và của em. Em tìm anh còn anh có mối quan hệ mở. Chẳng biết nữa. Nhưng từ giờ, em sẽ không vào tìm anh nữa. Nếu có duyên, anh sẽ tìm được em. Em vẫn là một cô gái cổ điển; vậy nên sẽ đợi một người tỏ tình trước. Em cũng không phải là con người tự tin về ngoại hinh và hoàn cảnh của mình; dẫu đã đọc hàng tram trang sách vở. Em biết em cũng chỉ là một trong rất nhiều người ấn tượng anh; nên anh phũ là việc bình thường; cũng giống như em đã phũ với bao nhiêu người. Biết anh, để em biết trân trọng những người đến sau. Em biết sẽ có người ưu tú hơn em mọi mặt mà anh chọn; em thành tâm chúc anh hạnh phúc bởi anh xứng đáng nhận được điều đó. Em chỉ đơn giản viết để biết mình đã từng có ấn tượng với một con người là anh. TAL