yêu làm j cho tốn thời gian và tình phí, thôi thì....cưới lun đi
Em xin giới thiệu qua về mình. Em tên Hiền, 22t ở hn. Hiện tại thì vẫn đang phải ăn bám bố mẹ :D ( e vừa ra trg và đang chờ bằng). Tình hình là suốt 4 năm đại học e vẫn FA đến bây h, ko phải e ko yêu ai mà là nta ko chịu yêu e. Nhìn lại mih trừ cái chân ngắn ra thì đâu đến nỗi nào đâu. Mẹ e bảo làm j cũng fai nhìn những cái tốt của bạn mà học. Năm nay bọn bạn e thi nhau lấy ck hết r, lấy ck là chuyện tốt mà :D
Thế nên e lập topic này để giao lưu, kết bạn và làm quen với mng. nếu a nào cảm thấy hợp thì cho e về với đội của a. hihi