Mùng 5 tết, tranh thủ nốt những ngày cuối cùng của kì nghỉ tết em lên đây ngó nghiêng 1 chút.
Hồi bé, tết thì thích lắm, được bao nhiêu tiền lì xì. Càng lớn, càng sợ tết, 1 phần tiền lì xì chả thấy đâu còn phải đi lì xì cho bọn nhỏ, phần còn lại là những câu hỏi như "bao giờ mày cưới?" , "cháu có người yêu chưa?" xuất hiện ngày càng nhiều. Chị nào mà chưa có người yêu, chồng con chắc cũng bị hỏi nhiều như này giống em nhỉ. Sốt ruột lắm.
Giới thiệu qua một chút, em là nam, 2x tuổi, nhà ở Hà Nội, đã đi làm được vài năm, hiện đang làm quản lí ở 1 nhà hàng. Chị nào tâm hồn ăn uống có thể inbox em nói chuyện,vui vẻ thì em mời đến nhà hàng em thử đồ, ngon lắm :x. Bên em, có khách đứng dậy mà kêu k ngon em free luôn bữa đấy :D
Mọi người mà em tiếp xúc, từ gia đình cho đến các mối quan hệ khác trong công việc hầu như ai cũng bảo em ngoan, lành. Em cũng công nhận em ngoan. Nhưng mà ngoan trong khuôn khổ thôi. K phải ngoan quá xong cái gì cũng k biết. Duy nhất 1 cái em k biết là thuốc lá. Em ghét thuốc lá lắm. Ngay từ khi đi học em thấy mấy thằng = tuổi em hút thuốc nom cứ bẩn bẩn, nên em ác cảm cái thuốc lá từ đấy. Còn các bạn bè, chiến hữu thì bảo em là tệ nạn, tri thức dởm. Em vui lắm.
Nói thế nào nhỉ, từ trước đến nay, em luôn có thiện cảm với những chị hơn tuổi, em thích nói chuyện với mấy chị hơn tuổi lắm. Chị nào muốn nói chuyện thêm với em, có thể inbox cho em contact, fb, sđt đc hết ạ :3 Nếu chị muốn em trả lời, em sẽ trả lời hộ chị 2 câu em bold trên kia :">