Mình có đứa bạn khá thân, chung hội cùng thuyền đơn thân nuôi con. Mấy bữa nay nó gặp chút chuyện về yêu đương, ngồi than vắn thở dài với mình... Cũng chẳng biết khuyên nó thế nào, thôi thì mượn diễn đàn vậy.


Nó có kinh nghiệm làm mẹ đơn thân 5 năm, có cô con gái xinh như hoa (nó vốn dĩ là top hot girl hồi đại học, chồng cũ của nó cũng bảnh). Hôn nhân của nó kéo dài được hơn nửa năm thì gãy gánh, lý do cũng nhiều nhưng mình ko muốn đề cập đến nữa. Nó ở vậy từ đó đến giờ, ko quen ai, đóng kín lòng mình. 24h mỗi ngày của nó chỉ có con và công việc. Cuối tuần thì nó hẹn hò với mình, nhậu cũng nhậu với mình. Riết rồi có người đùa "tụi mày les đấy à?".


Tháng trước nó kéo mình ra tâm sự "Tao yêu rồi". Mình mừng và vui. Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị dập tắt bởi đối tượng mà con bạn mình gởi tình cảm lại là : Đồng nghiệp - có vợ con - nhỏ hơn tuổi! "Mày mất trí à, yêu ai không yêu, đi yêu người có vợ" Mình chỉ muốn nổi điên lên với nó lúc đó. Lúc đó mình còn nói nhiều lắm, chủ yếu là mắng nó (mình giận 1 phần vì ngày xưa mình cũng chia tay lão chồng vì lão có bồ). Ko ngờ giờ con bạn thân của mình lại là mối hiểm họa cho 1 gia đình khác.


Đợi mình nguôi giận, nó mới từ từ nói cảm xúc của nó. Chính bản thân nó cũng mập mờ ko hiểu tình cảm đó là gì, bởi ban đầu chỉ là chị em đồng nghiệp mà thôi. Vì lý do công việc, nên nó và anh chàng kia tiếp xúc với nhau khá nhiều. Có lẽ lửa gần rơm, cộng thêm 2 người rất hợp nhau. Nghe nó kể cả 2 có thể nói chuyện với nhau cả ngày ko chán. Chung sở thích, chung tư tưởng sống và công việc, nên dần dần nó bắt đầu thấy thiếu thiếu mỗi khi về nhà, nó bắt đầu cảm thấy cô đơn...


Mọi người đừng nghĩ nó xấu xa này kia, nó là người tốt, 1 đứa bị quá nhiều vết thương trong quá khứ, nên nó cứ thu mình lại trong vỏ bọc, ko chịu đón nhận tình cảm của bất cứ ai hết (có khá nhiều người theo đuổi nó, nhưng nó ám ảnh quá khứ nên mãi ko chịu quen ai). Nó bảo, bên anh chàng này nó thấy vui, ấm áp bởi những cử chỉ ân cần. Và quan trọng là nó ko cần phải gồng mình lên, nó thoải mái trong mỗi câu chuyện của 2 người. Nó bảo, nó được là chính mình.


Mình hỏi nó giờ nó muốn sao? Đi tiếp hay dừng lại? Nó ko trả lời được. Nó muốn đi tiếp, nhưng nó ko muốn phá vỡ gia đình họ. Nó mâu thuẫn với chính bản thân mình...


Mình thật sự ko biết khuyên sao hết... vì chính bản thân mình cũng từng tan vỡ vì người thứ 3. Nó hứa với mình rằng nó chỉ yêu đơn phương, nó ko để anh chàng kia biết, và sẽ ko bao giờ phá hoại gia đình họ. Nhưng ko thể nói trước điều gì được hết.


Làm sao để nó dừng lại cảm xúc này đây, chứ mình nghĩ cứ đà này, nó sẽ phạm vào lời hứa mất thôi.