Để viết về câu chuyện này thì rất dài nên e xin phép được sơ lược rút ngắn 1 chút.


E xin giới thiệu bản thân chút để mọi người có thể cho e lời khuyên về lứa tuổi và cảm xúc suy nghĩ cho e nhé: E sn95, đang là sv 1 trường đại học ở HN, sinh ra và lớn lên ở TB, chưa từng có ny đến khi quen chị.


E quen chị trên fb vào 1 ngày trời mưa tháng 8/2016 qua 1 group chăn chuối.=))


E từng bị lừa trên mạng nên e k tin mấy cái này đâu, lúc đầu cũng nói chuyện và thoải mái, toàn chuyện giới tính nên cả 2 đều tò mò và dẫn đến lời hẹn gặp trong khi trời đang rất mưa. Và hôm đó là ngày trở thành đàn ông của e.=)) sau đó e và chị gặp nhau nhiều hơn, trao cho nhau cảm xúc cũng nhiều hơn, nói chuyện tình cảm, rồi cuộc vui nào cũng phải tàn, chị phải bay sang bên kia tiếp tục công việc hiện tại của chị, e và chị từng hứa rất nhiều cho lần sau chị về nước. E và chị tuy xa nhau nhưng vẫn facetime vs nhau thường xuyên, rồi cả 2 k nói chuyện vs nhau trong 3 tháng, qua tết chị mới nói chị sắp về và e cảm thấy vui lắm... e gặp chị nhưng....chị đã thay đổi quá quá nhiều, e buồn, có 1 cảm giác cứ âm ỉ trong đầu và ngực e, e nghĩ đó là nhói tim (cảm giác thất tình thì phải), giờ e đang mệt mỏi lắm, e nhắn tin cho chị mà chị chỉ xem chứ k reply, e k biết phải làm sao nữa.


Mong mọi người cho e động lực. =(((