Chào cả nhà,


Hôm nay mình bỗng thấy thật cô đơn. Sao chuyện tình cảm của mình lại đầy gian nan vậy nhỉ? :((


Xét 1 cách khách quan mà mình hay được khen ngợi thì mình là 1 cô gái xinh xắn, tốt bụng, thông minh, giỏi giang, tính tình vui vẻ... mình thậm chí còn được nhiều bạn gái khen ngợi và đánh giá cao.


Từ trước đến nay có rất nhiều người thích mình. mình cũng đã bỏ lỡ khá nhiều đối tượng. vì từ ngày chia tay mối tình đầu từ cấp 3 ngây thơ trong sáng nhưng lại là mối tình khắc cốt ghi tâm. mình cũng có quen và rung động với 1 số bạn nhưng lại cũng nhanh chóng kết thúc và chẳng đi đến đâu. 2 năm trước mình có quen 1 bạn ở công ty đối tác. nói chuyện quan tâm nhau thấy vui, mình cứ nghĩ là bạn í nhút nhát và cảm thấy kém cỏi hơn mình nên ko dám tiến đến nhưng hoá ra bạn í có bạn gái rồi .huhu. năm trước mình có quen 1 anh do mai mối. mới đầu thì thấy rất hợp, rất được. nhưng lâu lâu anh í lại bộc lộ là 1 người quá bủn xỉn,ko nhanh nhạy, tính toán, quan tâm đến tiền lương rồi tiền tiết kiệm của mình như thế nào, rồi muốn mình tiến xa hơn nữa trong công việc, kiếm được nhiều tiền hơn.... dù đã cố gắng coi như là đùa thôi nhưng rút cuộc người ta thật sự có ý nghĩ ấy.


Thật sự rất buồn vì đến giờ vẫn ko thể gặp được nhân duyên là 1 người tốt.


Hôm nay bỗng dưng thấy thật cô đơn và chẳng thể tâm sự những lời này với ai cả.


Giờ đây mình lại thấy nhớ mối tình đầu của mình. bạn í cũng vẫn còn rất trân trọng mình. hôm trước bạn í còn nói với mình là: chờ mình lấy chồng rồi thì bạn í mới yên tâm lấy vợ. bạn í cũng đã chia tay người yêu và giờ còn đang độc thân. liệu mình và bạn í còn cơ hội ko nhỉ?:(:(:(