E thật ngốc khi luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ để đợi 1 bàn tay mà suốt đời này e luôn muốn nắm
E từng nghĩ FA cũng tốt đc làm những gì mình thích, đến những đâu mình muốn. Ko phải bận tâm bất cứ gì. Ừ thì FA thích thật... Nhưng đôi lúc FA cũng cảm thấy cô đơn vì ko có 1bờ vai để tựa, ko có 1ng tin tưởng để sẻ chia..
Hm nay e đang tìm cho mình 1FA khác ( ko biết đang ở đâu nữa...mờh xuất hiện giùm cái đi,e cảm ơn nhiều..hihi ^!^ )
FA còn lại of e mong muốn stable job, honest, faithful..ect.... E sống hiện đại ko wan tâm QK. E chỉ cần biết hiện tại và tương lai a đang sống ntn..
QK of a e chưa kịp tham dự, nhưng hiện tại và tương lai e chắc chắn sẽ xen vào. Vì vậy chúng ta hãy cho nhau cơ hội a nhé...! (*_*)
PS: Mình đang nghiêm túc tìm Long relationship. Nếu hợp sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Ko có duyên thì làm bạn. Vì vậy, nếu mọi ng có vào xem, xin đừng ném gạch đá, mình ko thích đâu nhé. Cảm ơn nhiều...