Mình 32 tuổi, nhưng bên ngoài nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều, mới bị vợ cắm sừng và sau đó là sút ra khỏi nhà. Mình xách ba lô xuống Vũng Tàu, tạm thời ở với bố mẹ. Công việc chắc chắn sẽ có và sẽ ổn định. Ngoại hình của mình khá, tính tình hiền lành dễ chịu, ai tốt với mình mình tốt lại, ai chân thành với mình mình chân thành lại, ai yêu thương mình hết lòng mình cũng sẽ yêu thương hết lòng. Thông minh, hài hước, tài lẻ mình có thừa. Trước đây mình khá ham chơi nhưng từ nay mình sẽ tiết chế tối đa để dành thời gian cho gia đình. Cuộc hôn nhân 5 năm của mình là địa ngục nên khi tan rã mình ko hề tiếc nuối, nhất là sau khi mình biết thêm nhiều sự thật kinh hoàng đằng sau mà mình chưa từng biết, tuy nhiên nó hủy hoại mình khá nhiều, nên mình đang bị stress trầm trọng. Mình tha thiết muốn tìm 1 bạn gái, để giúp mình nhanh nhất thoát khỏi trạng thái tồi tệ mình đang chịu hơn 1 tháng nay. Mình là con người đàng hoàng, nghiêm túc, lịch sự nên các bạn gái ko phải e ngại gì về nhân cách của mình. Hiện tại mình chỉ cần 1 người làm bạn bè bình thường thôi, còn có duyên, hay mình bị hấp dẫn bởi các bạn hoặc các bạn bị hấp dẫn bởi mình thì chúng ta cứ để tiến tự nhiên. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thực sự mình thừa tự tin trong cuộc sống, đôi khi quá tự tin nên mới bị cắm sừng. Có điều với 1 người con gái, mình luôn muốn đến với nhau bằng tâm hồn trước chứ ko phải bằng ánh mắt. Chỉ cần là 1 người con gái biết thông cảm, chia sẻ, ko đề cao giá trị vật chất, thì các bạn có thể thử, mình tự tin nếu có duyên bạn sẽ ko bao giờ phải hối tiếc vì đã quen mình. Các bạn nữ độc thân muốn tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc hay đơn giản chỉ là tìm 1 người có thể nói chuyện thú vị, làm cho bạn cười, đừng ngần ngại liên hệ mình nhé.