Anh ơi,


Trong tâm trí thì gọi "anh ơi" nhưng mà anh là ai, anh ở đâu. Dẫu biết rằng bé phải chờ, những bé vẫn không biết bé phải chờ đến bao giờ... cảm xúc mỗi khi bài hát "Chờ Người" vẫn còn lắng đọng trong tâm trí!


Một người, bản lĩnh, năng động, mạnh mẽ, nhưng rất tình cảm, rất mỏng manh.. anh ở đâu!


Vâng, anh ấy nói đúng, "Tình yêu thì chỉ có một, nhưng ná ná tình yêu thì rất nhiều". Dạ đúng đấy anh, một người anh đã mang đến cho bé bao nhiều niềm vui và nụ cười, nhưng cũng có giận dỗi đấy!


Có phải bé thiếu hụt tình cảm của cha, ít tình cảm của mẹ, mà bé mãi mong chờ, một vòng tay ấm, một bờ vai mạnh mẽ, một tình nghĩa ngọt ngào... anh ở đâu!? Xung quanh pé ngta bao vây với cái na ná như anh Sing nói thôi!!!...


Có những đêm tỉnh thức thấy mình khóc, nước mắt lăn dài... có pải do bé đã phụ tình cảm của nhìu người ko!? nhưng mà bé ko phải là của họ! của anh cơ mà... anh đang ở đâu vậy!?


Bé biết, bé có ý nghĩ là sẽ về chùa, nơi đó mới đúng là nơi của mình cơ mà, nhưng bé phát hiện ra một điều, sâu thẳm tâm hồn, bé còn một người bạn đi chung đường, bất cứ con đường nào đấy ạ.


Nhưng mà, vẫn đang một mình đấy, có lợi dụng ngta để lấp đi cái hố lạnh hiu đó, nhưng ko đc, vì nó ko phải là cái nắp của cái hố!


Rồi lại đợi, rồi lại làm việc, đọc sách mọi thứ phải dồn lấp đi thời gian chờ đợi... bất chợt có tiêu đề một câu chuyện, tò mò đọc rồi lại .. bất giác gọi anh ơi... Sao thế anh, chúng ta đã tìm nhau bao lâu rồi,... khi trc gặp một người bạn, bé có cảm giác như tìm ng ấy lâu lắm rồi ấy, nhưng rồi cũng ko phải, sao thế nhỉ. vẫn biết là duyên chưa đến nhưng sao mà mong mỏi, sao mà nóng lòng, sao mà nôn nao. sao thế nhỉ!


Trong lòng nghĩ thầm, Bồ tát giấu anh đi, nhưng mà lại xin Bồ tát đưa anh đến nhanh lên .. gần hết nổi rồi đấy!..


Mỗi ngày bé phải ráng công phu, sẽ cố gắng để anh mau xuất hiện, nhưng nếu không chúng ta lại càng xa và xa mãi đấy. còn những nguyện khác bé đang chờ anh tới đó, một mình bé vùng vẫy gần hết nổi rồi!


Bây giờ cần lắm rồi đấy, đừng để ngta mãi trêu ghẹo bé nữa, bé hết biết phân biệt cái na ná và cái thiệt rồi hichic..


Làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng trốn tìm với bé nữa đc ko! Bé không có mãi mạnh mẽ và bản lĩnh như cái vỏ của mình đâu.... khóc gần hết nước mắt rồi đấy. hãy nhanh đến sưởi ấm tâm hồn cho bé với hức hứcccccccc