Xin chào cả nhà, Vi theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng nay mới mạnh dạn lập topic này mong muốn tìm thấy Mr. Right của mình đặng tết năm sau Papa có người uống rượu cùng. Bản thân mình cũng bắt đầu cảm thấy có lỗi khi bắt bố mẹ mong chờ con rể lâu như vậy :(
Vi xin giới thiệu sơ qua về bản thân chút:
Sinh năm 1984 (Đừng ai bảo nhiều tuổi nhé, mình biết cộng trừ mà :p )
Hiện nay sinh sống và làm việc ở nơi 4 mùa nắng ấm
Nghề nghiệp: NV Văn phòng, kinh tế tự chủ
Tốt nghiệp đại học.
Tính cách: Nhược điểm là bướng bỉnh, đa nghi, thích ngủ nướng; Ưu điểm: biết lắng nghe & tiếp thu, cẩn thận, chỉnh chu và nấu ăn ngon (Thừa sức chuẩn bị đồ nhậu cho ông xã mùa World cup :D)
Hình thức: Thấp bé (150cm), hơi tròn, da trắng (Sau thời gian ngắn nói chuyện nếu 2 bên cảm thấy cần thiết thì sẽ trao đổi hình)
Yêu cầu về nửa kia:
Năm sinh: Từ 78 đến 85
Nơi sinh sống: Sài gòn
Công việc: Không quá quan trọng, miễn là đủ sức nuôi 3 nhóc tì (Rảnh rỗi quá không biết làm gì nên đã tự lên kế hoạch rồi :Embarrassment:)
Học vấn: Tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ
Tính cách: Có trách nhiệm và bao dung
Hình thức: Vi thích đàn ông mập, tuy nhiên không giới hạn với đàn ông gầy vì Vi tự tin và khả năng nấu nướng của mình đủ sức vỗ béo cho ông xã :D
Vài lời nhắn gửi đến ông xã: Anh không nghĩ là bấy lâu nay tết nào mình cũng lì xì cho cháu chắt, con cái bạn bè, rồi đám cưới, mừng đẻ, đầy tháng này kia… rất nhiều, nay cũng đã đến lúc mình hợp sức để hồi lại vốn rồi hay sao :Embarrassment:
Cảm ơn cả nhà đã ghé qua, nếu ai có gặp xin chuyển lời tới ông xã giùm. Vi xin cảm ơn và nhất định sẽ hậu tạ :D