Mình quen a qua 1 topic đăng bài tuyển người yêu của mình. Quen nhau có vẻn vẹn hơn 20 ngày và mình chọn cách ngưng liên lạc. Nếu nói ở phía mình có thích người ta thì ko phải mình chỉ dừng lại ở mức có cảm tình và muốn nói chuyện những lúc rảnh rỗi. mình vẫn hi vọng điều gì đó ở mqh này vì mình cũng đến tuổi cần nghĩ đến việc xây dựng mqh nghiêm chỉnh r. Nhưng chắc chỉ xuất phát từ phía mình thôi.
Nói thật a có nói nhớ mình và mỗi khi nghe từ ấy mình thấy như đang bị trêu đùa ý. Mình và anh chưa gặp mặt lần nào và mình nghĩ a cũng ko có ý định ấy thì phải @@. Nên mình chọn cách kết thúc mqh này một phần vì không đi đến đâu và một phần là vì mình sợ ngộ nhỡ tiếp tục trò chuyện thì cx ở phía mình lại có những thay đổi thì không nên chút nào.Cũng mấy ngày rồi ko còn nói chuyện với nhau nữa và mình cũng cảm thấy có chút j đó không phải với anh, nhất là khi nghe 1 người bạn (làm cùng nghề với a) kể về đặc thù cv của bạn ấy, không hiểu sao nghe xong thấy thương a cực lun ý.
Mình viết topic này ko mong a đọc được và đang trong 1 tâm trạng hết sức thoải mái và nhẹ nhõm. Chỉ có điều mình thấy mình như bị hâm vậy. Hiện tại mình cũng có một số người cưa cẩm mà cũng khá ok, người thật việc thật lun tại sao mình lại không để ý trong khi mình lại để tâm trí vào 1 người quen qua mạng và cũng chưa từng gặp mặt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình quen 1 ng qua mạng.
Xác định nhận gạch đá và nghe chửi vì chữ NGU !!!!