Rốt cuộc thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ tìm được mảnh ghép của đời mình. Cuối cùng nhất định sẽ tìm thấy.


Nhưng người đó là ai không quan trọng bằng việc bạn là ai. Bạn có tin rằng mình sẽ chấp nhận thay đổi vì một ai đó. Vâng, đến một lúc nào đó, bạn sẽ chấp nhận thay đổi. Bởi vì chúng ta không hợp nhau, bạn chấp nhận thay đổi.


Bạn có biết không, đó là sự lựa chọn sai lầm, ai cũng sẽ có một nửa của mình, nếu hai người không hợp nhau, điều đó có nghĩa là hai người không phải là dành cho nhau. Bạn buộc phải buông tay, và một ngày nào đó, bạn sẽ tìm thấy mảnh ghép phù hợp.


Tình yêu thực sự không phải là để lấp đầy lỗ trống trong lòng bạn, tình yêu là sự hoà hợp giữa hai tâm hòn đồng điệu.


Hãy nhớ " Người đó là ai không quan trọng bằng việc bạn là ai"