Mình là nữ, 35 tuổi, sống và làm việc tại TP.HCM. Cho phép mình đăng bài trong chuyên mục để có cơ hội làm quen, tìm hiểu với những bạn nam đang có ý định kết hôn.


Mình không mơ mộng về một người chồng giỏi giang, hoàn mỹ mà chỉ mong giữa hai người có sự đồng cảm về quan điểm sống, sự chia sẻ trách nhiệm, và đối đãi chân thật để cùng xây dựng mái ấm gia đình. Mái ấm đó sẽ là nơi cả hai muốn quay về khi mệt mỏi. Nếu bạn cũng mong về một người tử tế đi cùng mình trên con đường phía trước thì chúng ta đã có điểm chung đầu tiên.


Mình biết không dễ gặp được người tốt giữa những người xa lạ, càng khó phân biệt thật giả trong thời buổi này. Nhưng nếu không cố gắng thì mình đâu thể biết liệu có một nửa dành cho mình trong cuộc đời này hay không.


Mong nhận được những hồi âm nghiêm túc, không lừa đảo, đùa giỡn. Mình cảm ơn những ai có quan tâm đến vài dòng tâm sự này.


Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc.