Đêm về buồn quá!!


Là cô gái ban ngày mạnh mẽ đến đâu, đêm về cũng muốn được vỗ về, muốn được ai đó ôm mình vào lòng để thấy ấm áp.


Hơn 30 tuổi rồi thấy cuộc đời chênh vênh quá!!!


Học hành tử tế nhưng đường công danh lận đận ko vào đc chỗ nào tử tế , ổn định theo ý các cụ.


Thôi thì cái số , quyết theo con đường buôn bán, cái nghề mà mình thích. mình làm được. tạm ổn.


Tình duyên cũng lận đận nốt:(. Người thương thì nhiều nhưng sao chẳng thấy thương ai, chẳng thấy ai " chiều " được mình vậy? mình khó quá chăng???


Mọi người nhìn vào : 1 cô gái đảm , việc j cũng làm được chỉ duy nhất 1 việc " chưa biết làm" là LẤY CHỒNG???


Lấy chồng khó thật vậy sao a???


E chỉ cần ng chồng yêu thương e, cùng em gánh vác cuộc sống này ,gánh vác gia đình 2 bên , để e được làm những điều mình thích, cùng nhau đi du lịch, e muốn được chăm sóc a , ....


A ở đâu sao e ko thấy???


p/s: Một mình e vẫn sống tốt, e vẫn chăm lo đc bố mẹ & gđinh. Nhưng e cô đơn lắm a ah. e muốn có a ở bên cùng e chia sẻ! :(.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của kuc_ku