Nó là một cô gái sống lạc quan vô cùng, ý chí và nghị lực phi thường, chưa bao giờ nó chịu khuất phục trước bất cứ điều gì, nếu nó nói là nó sẽ làm được, có lẽ vì thế nó luôn được mọi người tin tưởng, giao phó mọi việc, nó đều cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt.
Nó vừa qua sinh nhật được vài tháng, giật mình khi bị bố mẹ họ hàng thúc giục chuyện chồng con, chưa năm nào nó bị nói nhiều chuyện đó như năm nay. Nó đang tự hỏi và suy nghĩ vẩn vơ " cái người thương mình yêu mình ở đâu mãi không thấy xuất hiện nhỉ? "
Chả lẽ con gái tuổi 86 lại lận đận tình duyên đến thế ư? Thôi thì mặc kệ, thích nhất câu " Vạn sự tùy duyên "
Cứ phải vui vẻ sống thật lạc quan và yêu đời hơn mới được !