Ngày valentine, đã mất ngủ từ tối qua, tâm trạng rối bời quá.


28 tuổi tính theo tuổi lấy chồng mà chưa một lần yêu ai. Mình có thể chịu đựng sự cô đơn và kiên trì chờ đợi đến tận giờ phút này chỉ với một suy nghĩ duy nhất rằng người ấy rồi sẽ xuất hiện - một nửa của mình.


Có ai ở trong này, cũng đã kiên trì chờ đợi, chờ đợi một nửa kia thật xứng đáng với mình, mà sao mãi người đó vẫn chưa chịu xuất hiện? Mình cũng không biết mình có phải là người mà bạn chờ đợi không? Và bạn có phải là một nửa đó của mình? Nên chúng ta có nên bắt đầu, thay vì cứ ngồi và chờ đợi như bây giờ.


Ân tượng đầu tiên:


Mình sinh năm 1990


Cao 1m68


Nặng 53kg


Ngoại hình: khá


Làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, rất nhiều nam, từ khi đi học đại học đã vậy, ai cũng hỏi tại sao sống và làm việc trong một môi trường như thế mà đến giờ vẫn chưa có người yêu? Chưa có chính là vì mình vẫn kiên trì và tin.


Nick skype của mình: minh.hy.1090@gmail.com


Các bạn có thể thấy nội dung bài mình viết chẳng liên quan gì đến cái title cả, nhưng thực ra lại vô cùng liên quan đó ạ. Ai add nick mình hãy cho mình biết cái title liên quan đến nội dung như thế nào nhé. Câu trả lời vô cùng đơn giản mà ý nghĩa ạ.