Xin chào !


Thành thật mà nói thì ế lắm rồi nên cũng cần tìm 1 cộng tác viên nam là người đàng hoàng, galang, biết quan tâm và suy nghĩ cho người yêu để cùng nhau hợp tác xây dựng ngôi nhà và những đứa trẻ.


Mình xin giới thiệu mình là nữ, sn 1989, cao 1m63, nặng 50kg, hiện tại làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, sinh sống và làm việc tại TP.HCM, thu nhập thì >10tr/tháng/.


Mình cũng có dăm ba mối tình rồi, nhưng thật sự thì chưa gặp đúng người nên đành lỡ duyên, có thể là duyên chưa đến, hoặc có thể là cái lý do gì đó mà đến bây giờ mình vẫn chưa được khai thông. :)


"Gửi anh !


Người ta bảo ế là vì hạnh phúc tắc đường chưa đến kịp, thôi thì em cũng sẽ đợi anh nhé! Mong rằng mùa Noel này có ai đó để nắm tay lên xứ sở sương mù Đà Lạt, Valentine bớt gato với mấy đứa có đôi có cặp, .... :)


Tạm thế đã anh nhé! Mọi thứ đang còn ở phía trước để chúng ta cùng nhau vun đắp"


@};-