E có cái tật là hay lo xa ạ. Còn có 5 tháng nữa là Tết cha nó roài mà ie cứ trôi lềnh bềnh mãi thế này. Cứ Tết nhất đến là ie khổ lắm các bác ạ. Ngày thường cũng đã khổ roy nhưng mà lễ Tết thì khổ dã man con ngan. Nỗi khổ mà chỉ có các bác FA mới hiểu ấy ợ. Phải đối mặt với gd họ hàng hang hốc í. Túm cái quần lợi là hum nai ẹp zời , ie bắc loa tuyển zai làm bia chắn đạn. Làm bạn, tâm sự, cafe, xem fin, ăn uống tá lả trong dịp Tết sắp tới (5 tháng trước Tet e very bận ợ). Còn hợp thì tới đâu hay tới đó.
Yêu cầu: nghiêm túc , lịch sự, đừng có xạo (có sao noi vay, chả sao). Chi phí của ie, ie tự lo. Ai quơn tâm cứ bơi hết vào ợ. Cho ie cai email hay zalo là dc.
Bản thân: ie sn 85, sinh ra & lớn len o Xì Gòn, ko đẹp nhưng mà đc. Đã từng có mối tình phải hủy dám cưới vào phút chót. Nhà có đk tầm thường, đã tốt nghiep DH. GD theo Đạo Công Giáo. Tính tình dễ thương, hiền lành, nhưng nóng nảy & quá là khó tính đi các bác ạ. Có lúc nhoi như con giòi, có đôi khi trầm lặng ít nói. Thik những bạn có hiểu biết, vị tha & khiêm tốn.
Ie rao bấy nhiu thoai ai đi ngang thì dừng chưn ghé lại.