Thú thật với cả nhà, mình quen 5 năm rồi có bao giờ quan tâm đâu nhỉ. Giờ nói thật mất lòng, chứ mình nghĩ ngu mới tốn tiền ngày valentine thôi!


Những ngày đầu yêu đương, mình hiểu các cô cũng trân trọng một món quà hay một bữa ăn nào đấy, nhưng đến 1-2 năm sau, thì mình không quá quan trọng việc phải dắt gấu đi bon chen phố xá, quán a quán b, hay xem phim này phim kia. Chúng mình khá quen với việc dắt nhau ăn uống nên thấy valentine đi ăn bon chen bội lần, phục vụ vất vả, đồ ăn có thể kém ngon nên chẳng có vẻ gì hay ho hơn ngày thường!


Cũng đành rằng, ‘một năm mới có một lần’ nên có vẻ như ‘quốc dân’ xả láng, yêu đương, chiều chuộng hết mức nhưng nói thẳng ra nếu không nhằm ngày này cũng đâu có chết! Thay vào đó, sinh nhật của người tình, mình chăm chút hơn, mình chuẩn bị món quà đặc biệt, có thể là tích cóp tiền cùng cô ấy đi hẳn một chuyến du lịch nhé.



Nên để cho người yêu hiểu rằng, valentine cũng không có quá gì đặc biệt khi ngày nào mình cũng trân trọng và yêu đương gấu nhà mình. Vậy đi cho nó thật, màu mè chi cho mệt!!!!