Họ tên đầy đủ: Sẽ khai đầy đủ với các chàng quan tâm, làm quen ạ!!
Giới tính: Chuẩn girl, :)
Ngoại hình: Cao 1.52m; nặng 46kg, nhỏ nhắn nhưng dễ thương, :))
Trình độ học vấn: Đã tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán, đang học tiếp bằng Đại học Dược liên thông,
Nghề nghiệp hiện tại: Nhân viên kế toán tại Hà Nội. Nói chung công việc ổn định,
Điềm mạnh: Rất yêu trẻ và được trẻ yêu lại. Có khả năng chơi cùng, nô đùa, chăm sóc, dạy học bọn trẻ con. Đến đoạn này đừng hiểu nhầm nhé, tớ chưa từng lập gia đình nên chưa có con, nhưng nhà đông anh, chị, em họ nên thường chơi thân, và là đồng bọn với một đàn nhóc lít nhít luôn. Nói chung tính cách trẻ con, nên chơi với bọn nhóc cả ngày hok biết chán.
Điểm yếu: Ngại giao lưu trực tiếp với người lạ, tại hay xấu hổ ạ!
Tính cách: dịu dàng, nữ tính, thích nấu ăn, đi du lịch, tán gẫu cùng bạn bè. Biết lắng nghe, cảm thông, quan tâm đến người khác nên khá nhiều bạn thân.
Trên đây là vài dòng thông tin về bản thân tớ. Không hiểu tại sao tớ cứ thấy tớ ổn, và luôn tự tin sẽ là một người vợ tốt, là hậu phương vững chắc cho ông chồng tương lai của tớ. Sẽ luôn là người vợ yêu chồng, hết lòng vì gia đình; đảm đang nội trợ, nuôi dạy con cái, đối nội đối ngoại để ông ý yên tâm vùng vẫy bên ngoài. Vậy mà tình duyên cứ lận đận. Đã từng yêu một lần nhưng không thành, chia tay đã 2 năm, giờ thì bố mẹ giục khủng khiếp, nhưng cơ hội hình như cứ ít đi. Cơ bản, làm văn phòng, giao tiếp ít, cơ quan thì các anh đã yên bề gia thất. Haizzzz. Đành tự tìm cơ hội cho mình vậy. Tham gia diễn đàn này, biết đâu lại có bất ngờ, ;;)
Rất mong được làm quen với các chàng bằng hoặc hơn tuổi ạ, đặc biệt là các chàng sinh các năm 88, 87, 86, 83, 82, 80, 79, 78. Quan trọng nhất là phải thực sự chân thành, nghiêm túc. Tớ không có nhiều thời gian, đến tuổi này cũng không muốn làm quen cho vui nữa ạ, mục đích chính của tớ là tìm rể nghiêm túc cho bố mẹ! Chàng nào quan tâm và muốn tìm cho mình một mối quan hệ có thể tiến xa hơn thì tại sao chúng ta không thử tìm hiểu nhỉ???:D