Có lẽ viết thêm mấy lời này nhiều chị em lại bảo "ông này lắm lời" hay câu view, hay đại loại gì đó là quảng cáo bản thân. VÀ có thể sẽ vi phạm quy định của wtt, tuy nhiên hi vọng bài viết sẽ không bị delete thẳng tay ạ!


Đây là bài viết cũ của mình:


http://www.webtretho.com/forum/f78/man-ky-su-ngheo-can-tim-ban-nghiem-tuc-2151734/


Mình cũng xin nói luôn một số vấn đề nữa với mọi người ạ! Mình đã rất thẳng thắn để bày tỏ vấn đề rồi. Mình nói rồi mình không có nhiều thời gian mà tán tỉnh kiểu trêu đùa các bạn gái làm gì. Bản thân mình tự nhận biết vấn đề là có nên hay không. Nói rõ vấn đề là mình tìm bạn nghiêm túc, không phải vì nhu cầu sinh lý, vớ va vớ vẩn làm gì. Mình thấy rất bực mình khi một số bạn xem như cái bài của mình là trò đùa của mình (là một số thôi ạ). Các bạn xinh đẹp, có nghề nghiệp, có tiền là việc của các bạn, mình cần tìm bạn chứ không phải tìm người để tốm time vào mấy chuyện không đâu. Cũng không phải mẫu người để mấy bạn đang thất tình vào "tâm sự". Xin nói luôn:


1. Mình không sử dụng Smartphone ở thời điểm hiện tại, không phải mình không có tiền mua, mình keo kiệt không dám bỏ tiền ra mua điện thoại hay mua hàng hiệu xài. Vì đối với mình khi nào cần thiết thì mình sẵn sàng bỏ cả một số tiền lớn để sử dụng, những thứ mình sử dụng các bạn còn chưa hề biết nên đừng đánh giá gì hết, mình xin cám ơn. Tiền khó kiếm thật đấy nhưng đã tiêu thì không bao giờ mình thấy tiếc vì bạn bè, chỉ là thấy có hợp lý hay không thôi, và cá nhân mình chưa bao giờ hổ thẹn với bạn bè hay bất cứ ai về chuyện tiền bạc (mặc dù mình nghèo thì nghèo thật), cũng chưa thấy ai nói mình là kẻ keo kiệt.


2. Nhiều bạn thắc mắc tại sao không sử dụng Smartphone?, tại sao không sử dụng Zalo?, tại sao dùng mail ảo?, tại sao dùng Skype ảo? ---> À, tên này tính lừa tình rồi thì abc...xyz..... Mình là một kỹ sư lập trình, là một SEOER, cũng là một người đam mê máy tình và nhiều khi giao lưu buôn bán trên internet, mình cũng phải làm việc trực tuyến nhiều, và đã tồn tại trên intrenet bao năm nay rồi. Mình không thể sử dụng tài khoản CHÍNH của mình tung lên mạng xã hội được cho các bạn được, các bạn chỉ cần lên google seach thì ra cả đống thông tin cá nhân của mình nguyên trang nhất luôn (nếu là SĐT hoặc email chính), việc này quá ảnh hưởng tới công việc cũng như đời sống cá nhân của mình, chưa kể bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em sẽ biết -> mình chui xuống đất sồng chắc.


3. Mình xin nhấn mạnh lại, bất cứ ai cũng vậy, các bạn cũng vậy cả thôi, gặp người lạ thì cần biết có thể nói chuyện và kết bạn được hay không? Nếu OK thì mình không ngại share thông tin cá nhân đầy đủ, hẹn hò thoái mái, không phải giấu mặt, ẩn hình làm gì mệt người. Cảm thấy độ tin tưởng tối đa thì sẽ không phải lăn tắn vấn đề, chứ đừng hỏi vì sao và vì sao? Mình chưa hỏi bất cứ bạn nào là vì sao bạn dùng tài khoản này...


4. Mail các bạn viết cho mình rất nhiều, nhưng thực sự các mail mình đọc cần cảm nhận được sự nghiêm túc ngay từ đầu thì mình không ngại trả lời, nhiều bạn viết mai cộc lốc tiêu đề "hi" hello, nội dung mail chưa đủ một dòng, đọc xong ko biết là các bạn muốn gì luôn. Mình xin phép không trả lời các mail này, mọi người chắc ai cũng lớn tuổi hết rồi, tìm bạn tìm chồng thì cũng trưởng thành cả rồi, viết mail thì cũng "người lớn" chút. Mình không phải hotboy hay gì gì cao siêu thật, nhưng mình hoàn toàn nghiêm túc và đã nghiêm túc thì cái gì cũng cần thẳng thắn và nghiêm túc ngay từ đâu. Nhiều bạn cứ trả lời mail nghe rất căng thẳng. rồi lúc nói chuyện thì luôn tỏ vẻ hoải nghi, mình không hề thấy thoải mái.


Cuộc sống mỗi người một kiểu, mỗi người trải nghiệm một kiểu, mình chưa đánh giá bất cứ ai là các bạn thế này thế này, trẻ con... người lớn... hay gì gì cả. Bình thường mình nõi chuyện rất thoải mái, vô tư, hài hước thật đấy. Nhưng chưa thể đánh giá được bất cứ điều gì cả.


5. VÀ mình túm lại là info của mình: KHÔNG đẹp trai, KHÔNG nhà giàu, KHÔNG nhà riêng, KHÔNG SMARTPHONE (Đây không phải là vấn đề quá ưu tiên nhưng xin phép in đậm để các bạn khỏi thắc mắc lại), CHƯA vợ con, hiện tại đang đơn thân độc mã chiến đấu tại Hà Nội, KHÔNG ngại xa, KHÔNG phân biệt giàu nghèo, tuổi tác >=1985 , chỉ cần trái tim đồng cảm, sự chân thành + nghiêm túc.Và với tiêu chí yêu là cưới, không mất time kiểu sinh viên mệt mỏi. Bạn nào sinh viên mà NẾU có thể kết hôn cũng OK luôn, nếu được nuôi vợ thì lại là một niềm hạnh phúc, mình không ngại, càng được thể hiện bản thân :D :D


Còn chi tiết hơn các bạn xem topic trên nhé.


Topic này xin dành cho các chị em cũng có quan điểm giống mình, và cũng xin nhận mọi ghạch đá, vì xác định là mình đăng lên internet thế này ắt sẽ có rủi ro! Nhưng mong là "không yêu đừng nói lời cay đắng!"


Đôi điều cần chia sẻ với mọi người ạ!


Sang năm mới kính chúc toàn thể anh chị em thành công, luôn vui vẻ và hài lòng với những gì mình có!


Và mình cũng hi vọng sẽ tìm được người mà mình muốn!