Mình năm nay ngấp nghé 30, đặt ra một câu hỏi mà nghĩ liệu người khác có nói minh hỏi ngu không nhỉ?
Con gái chữ Đinh...có lẽ vì thế mà đến giờ vẫn đơn chiếc.
Thầy bói bảo cao số, lận đận tình duyên...
Bạn bè người thân bảo mình kén quá...
Đồng nghiệp nói: bọn đàn ông trừ những thằng đã lấy vợ thì mù hết rồi ...( xin lỗi các anh zai nếu có lỡ đọc đc :P )
Người ngoài chưa tiếp xúc gặp mình thì cảm thấy mình khó gần quá...
Người tiếp xúc rồi nghĩ mình là một mẫu người có lẽ hội tụ tương đối đủ các tiêu chuẩn: đảm, thoải mái, dễ gần, sống có nguyên tắc, cá tính, chắc nhiều người theo nhưng kén chọn...
..............
Rốt cuộc đến giờ này mình cũng không hiểu lí do vì sao vẫn đơn chiếc.
Tự đánh giá bản thân thì cái gì cũng vừa đủ, vừa đủ xì tin, vừa đủ già, vừa đủ mặn mà, vừa đủ đảm đang. Gọi là đủ để phục vụ chồng con và có khả năng làm hài lòng bố mẹ chồng tương lai. Vừa đủ tự giác, vừa đủ tinh tế, vừa đủ đanh đá chua ngoa, khôn ngoan cũng có, hiền lành cũng thừa...
Nói không ai ngó thì hoàn toàn sai lầm, thậm chí có thể gọi là rất có duyên. Ai chưa tiếp xúc thì cảm thấy khó gần, nhưng vượt qua được cái chạm mặt thì lại rất quý rất yêu. Kể ra, người theo đâu có thiếu, nhưng tự thấy mình lận đận thật sự như lời thầy tướng số. Bởi lẽ, nếu không yêu mình sẽ rất rõ ràng, với người mình có tình cảm và gật đầu sớm muộn sẽ có chuyện không suôn sẻ dẫn đến đổ vỡ... Liệu có phải tại duyên nợ tiền kiếp đang phá? ( Mình chưa từng xem hay cắt duyên âm gì). Có phải chưa tới duyên?
Không hiểu có ai chớ trêu như mình không? Lần đầu tiên mình dám chia sẻ điều này, hi vọng có được sự lý giải để có thể thay đổi cục diện. òa...òa...Cơ bản thì vẫn ăn chơi bay nhảy, yêu đời...nhưng mà papa,mama thì nháo nhác tuyển rể rồi huhu....