Mình là nữ, đã một lần đổ vỡ nhưng chưa con cái gì. Thời gian này quả thật là mất cân bằng, muốn tìm những người bạn tâm đầu ý hợp để chia sẻ buồn vui cuộc sống (wellcome cả nam và nữ); enjoin một cuộc sống độc thân lành mạnh, thỉnh thoảng off, du lịch, chém gió, karaoke; phim ảnh, học tiếng anh, ... Mình giới thiệu qua chút về bản thân nhé:



Nữ, sinh năm 86. (HxW: 164 x 50)


Hiện đang làm chuyên viên trong một công ty của nước ngoài.


Trình độ: Th.s Kinh tế. Điều kiện mọi thứ tương đối ổn :)


Tính cách: thẳng thắn, vui vẻ, sống có chiều sâu, nhiệt tình, hài hước; biết nghĩ cho người khác


Sở thích: đọc sách, du lịch (các thể loại du lịch, hoặc cứ thế mà xách ba lô lên mà đi thôi), karaoke ... nhiều lắm.



Những lúc thế này thực sự cần một ai đó để chia sẻ, một bờ vai để tựa vào, đôi khi ... để giấu đi 1 giọt nước mắt muộn phiền, khi ngẩng đầu lên lại có thể nở một nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và rồi lại tiếp tục bước ...


Mail cho mình vào hòm thư nhé: noibuonrieng2014@gmail.com.