Cũng phải một thời gian rất lâu rồi mình mới vào lại Webtretho. Còn nhớ những ngày đầu biết đến với wt là lúc mình vừa chia tay mối tình 2 năm. Là Khoảng thời gian stress, đau khổ, vật vã mà chắc những ai từng trải qua thì mới hiểu được.
Sẽ có những người nghĩ rằng 2 năm thì có là gì đâu mà nghe có vẻ đau khổ vầy 8-}. Cơ mà có những đứa coi 2 năm đó là quãng thời gian tươi đẹp và là thanh xuân của nó thì đúng là để quên được cũng phải mất rất nhiều thời gian :D
Kể từ đó đến nay, cũng đã 3 năm rồi ấy. Thời gian đúng là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương:-*. Và giờ đây. cái người mình từng gọi là cả thanh xuân ấy đã lấy vk và có 1 cô con gái xinh xắn hơn 1 tuổi :). Còn mình, sau mối tình đấy thì vẫn FA đến tận jo :((. Gái 28 như quả bom nổ chậm mà ai cũng muốn tống nó đi, vậy mà mình vẫn chung thủy với cô đơn :D. Nhiều khi nghĩ hay có Duyên âm đeo bám cơ đấy. (Tình duyên lận đận lại đổ tại duyên âm. hài =D>)
Nhân đây mình cũng muốn kết bạn tâm sự với tất cả mọi người ạ