Em viết bài này mang tính chất xả stress , chém gió , cho vui , chứ dạo này tinh thần suy sụp trầm trọng .
Anh chị em nào rảnh thì thêm tí gió cho thành bão và thổi bay cái nóng mùa hè cùng em nhóe ! :>:>:>
1 . Tại sao lại là trai kiêu : Em được gắn cái mác " kiêu " , "kén" cách đây vài năm . Mặc dù em chả có tí gì gọi là đẹp trai cả , và em cũng chả hề kén chọn ; thế mới lạ chứ . Khi hồi học cấp 3 đến thời điểm đc gọi là "kiêu" bố mẹ em dặn rằng " Chịu khó học hành , phấn đấu nghe con , cấm không được yêu đương sớm " . Thấm nhuần lời dặn của bố em ra sức học tập và cố gắng phấn đấu nhưng kết quả chả ra làm sao cả :)):)):)) . Thời còn đi học em có tư tưởng và ước mơ khá là bay bổng : Khi nào một mình tự lập được , kinh tế vững vàng , có nhà lầu , xe hơi thì lúc ấy mới lấy vợ ! Bao năm em bon chen trên đất Hà Thành mà ước mơ kia nó cứ trôi xa dần xa dần , thế là em càng ngày em càng "kiêu" "kén" :((:((:((
2 . Tại sao lại là trai nghèo : Em bây giờ đang làm kinh doanh , mà kinh doanh thì lại cần nhiều vốn , mà vốn tự có thì chả là bao nhiêu , mà càng kinh doanh thì lại càng thiếu vốn , và kinh doanh mà ko vay mượn thì đâu phải kinh doanh phải ko ạ ? Đến các cty lớn cũng phài cầm cố , thế chấp tài sản để vay cơ mà , thế là em tự phong cho mình cái kiếp trai " nghèo " :D:D:D
3 . Tại sao lại là trai tỉnh lẻ : Rõ ràng em là trai tỉnh lẻ mà , quê quán và hộ khẩu em cách HN những 100km ( ước chừng vậy :-*) . Em cũng muốn chuyển hộ khẩu lắm lắm , nhưng chưa thực hiện được . Phải thực hiện được giấc mơ kia thì em mới có thể ung dung chuyển khẩu HN dc chứ nhỉ . Nếu không thực hiện được chắc chục năm nữa em chuyển hộ khẩu vô chùa . Thực hiện ước mơ "nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật " vây ;;);;);;)
4 . Tìm gấu : Để biến các ước mơ thành hiện thực thì em đương nhiên phải tìm gấu rồi , người ta nói " Một cây làm chẳng nên non , Ba cây chụm lại nên hòn núi cao " . Em thì em chả cần đến 3 cây đâu , cần 2 cái cây dựa vào nhau là cũng vững rồi , gió bão cũng khó mà lay chuyển được . Mấy đứa bạn em nó bảo " Lấy vợ đê , một cái đầu không bằng hai cái đầu " em ngẫm thấy đúng , nên nhân tiện đây thì mạn phép hỏi có bạn nữ nào không ngại khó , ngại khổ , cùng mình thực hiện ước mơ kia không ;););)
Đêm khuya viết bài , đọc xong rồi cười , chắc tí nữa là ngủ ngon lắm đây ! Chúc cả nhà ngon giấc ! :x:x:x