một vài lần em đăng bài lên đây tìm bạn, nhưng có gặp có quen rồi lại từ từ đi.


phải chẳng là chưa đủ tin tưởng, xấu trai quá, hay là bất kỳ một lý do nào đó .....


sau khi online thất bại, em tìm offline quen được 1 cô bé ít hơn 4 tuổi tính cách, gia đình, mọi thứ rất giống và hợp nhau, duy chỉ tư duy và mong muốn khác nhau.


em là một thằng con trai sống tc, vì mọi ng, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ hoặc hỗ trợ ng khác trong mức cho phép. khi có ý định tán bạn đó thì đi chơi, đi ăn khá gần gũi và thân thiện. nhưng khi chia sẻ về những vấn đề tương lai ng đó vẫn giữ lập trường, tham vọng chưa muốn ổn định ngay...bla...bla.... còn em thì ngược lại, muốn cuộc sống ổn định vui vẻ, và hạnh phúc.


kinh tế đối vs em mà nói là khá ổn, mức thu nhập bình quân cao so vs mặt bằng hiện tại. nhưng vì một lý do lãng xẹt thế hay sao. ng đó có nói chấp nhận làm ny của em, nhưng cưới thì không? và em đã dừng lại. em không biết em làm đúng hay sai nữa.....:( có thể cũng chỉ là 1 thoáng cô đơn mà ng ta chấp nhận mà thôi....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của 136899