Trai Hà Nội, tìm bạn gái hợp duyên để sang năm cưới !
Mình tên Hải, sinh năm 86 hiện tại đang mong có 1 gia đình nhỏ của riêng mình !
Trước đây mình không nghĩ nhiều đến chuyện lập gia đình, tại thời điểm đó có ai đề cập với mình chuyện lấy vk, có con thì chắc chắn mình sẽ trả lời là không, chưa đến lúc. Nhưng đến giờ mình lại rất mong điều đó. . từ khi mình 30 tuổi mình đã suy nghĩ về chuyện lập gia đình, để ổn định và có 1 cuộc sống hạnh phúc (vì gia đình mình cũng khá êm ấm :) )
Mình không phải là người thành đạt trong cuộc sống. . đã từng 2 lần thất bại trong kinh doanh và cũng có những lúc cảm thấy không ổn (cả về tiền bạc lẫn tinh thần) nhưng giờ cũng vượt qua. Mình cũng từng có 1 tình yêu đẹp, nhưng cũng vì sai lầm của bản thân trong cuộc sống, công việc, tình cảm mà đã để mất cô ấy. Cô ấy chia tay mình vừa buồn, vừa vui. Buồn vì không còn bên nhau nữa, không còn nghe thấy tiếng nói của cô ấy, không còn nhìn thấy nụ cười ấy.. Nhưng lại vui vì cô ấy sẽ tìm được người tốt hơn, người đó sẽ chăm sóc, yêu thương, che chở cô ấy.
Đến nay được 2 năm và giờ mình rất muốn tìm người phù hợp với mình, để xây dựng mái ấm gia đình.. Mình đang rất thích trẻ con :D
Mình cao 1m69.99 ^^ nặng 64kg gốc hà nội, nhưng không phải dân phố, ngoại thành thôi ! Ngoại hình tạm ổn, không đẹp trai như beckam nhưng cũng không xấu như chí phèo ạ :D Hiện tại mình đang làm cho công ty tư nhân nhỏ, quản lý 5,6 nhân viên (mình làm kinh doanh, có thể coi là 1 nhân viên chứ ko phải sếp nhé)
Mình lập topic này với hy vọng có thể tìm được 1 người hợp với mình và nên duyên !
Cảm ơn các bạn ghé thăm và đọc topic này. . Chúc các bạn "vạn sự như ý"