Mình sinh 1981 đã ly hôn do trước kia 2 vợ chống gặp nhau trong Miền nam và lấy nhau, Mình là con trai một trong gia đình tại hà nội, Mình là con trai nên rất muốn ở quê hương của mình và con bố mẹ mình nữa. Vợ mình thì không muốn về hà nội và chúng mình thường xuyên tranh cãi về vấn đề này nên 2 người đã ly hôn. Hiện tại mình đang ở cùng bố , mẹ tại hà nội, Vì là con 1 trong gđ nên bố mẹ mình rất muốn mình lấy vợ và mình cũng vậy. Mình muốn tìm một người vợ bình thường để chung sống giúp đỡ tâm sự với nhau suốt đời. vì hiện tại mình đang sống một mình, nhiều lúc rất buồn. Bạn nào hiểu thì nhắn tin cho mình nhé. Cảm ơn.