Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
CÂU LẠC BỘ & HỘI NHÓM
Hội độc thân - Giao lưu & Kết bạn
Tham gia
s
seekinglife
8 năm trước
Báo cáo
Trai đinh Mão một lần đò tìm vợ hiền !!!
Trai độc thân đã một lần dang dở
Tìm bạn đời để trao đổi văn thơ,
Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới... hổng chờ
Xin thành thực, đừng làm anh ... đau khổ.
Vì ...Một lần đau khiến niềm tin sụp đỡ
Từng đêm dài ngao ngán chỉ mình ta!!!
Nay liều thân trai giữa chốn phong trần
Mong tìm được vợ hiền như ý
Hạnh phúc trăm năm trọn kiếp người
p/s : Mình sinh năm 87, hiện đang làm việc ở Hà Nội, hoàn cảnh còn mẹ già em thơ , Mong tìm được người cùng sẻ chia, mong các mẹ có ai giới thiệu giúp với ạ !!
Quảng cáo
Lên đầu trang