Hi all,


Sau khi tốt nghiệp đại học mình chỉ biết bù đầu cho công việc nên dường như các mối quan hệ không còn như trước bao gồm bạn bè và bạn bè ( không đến nổi bị xa lánh hay người đến từ hành tinh khác nhé).


Hiện tại mình chỉ muốn làm quen các bạn nữ có công việc ổn định, có tri thức ở TP HCM.Gái ngoan nhé ( tùy mỗi bạn định nghĩa) vì mình nghĩ mình trai ngoan.


Hiện tại mình ở tp hcm.


Công việc: ổn định


Tính tình: vui vẻ


chiều cao : đạt chuẩn 174


cân nặng : thảm họa


Mình chẳng biết tìm cô ấy ở đâu, ngoan ngoãn, hiền lành, tri thức có vẻ hơi đòi hỏi nhưng biết đâu đó "cuộc đời nở hoa"


P/s: Chống chỉ định teen nhé.