Như tiêu đề, mình năm nay vừa bước qua tuổi 25, đã tốt nghiệp đại học 2 năm. Hiện công việc cũng tạm ổn, bản thân mình dân tỉnh lẻ ( ở đồng nai), lên sài gòn từ năm 16 tuổi, lăn lộn qua 9 năm ở nơi đất khách quê người , tuổi cũng không còn quá nhỏ, người bạn gái gắn bó suốt 6 năm và 1 năm yêu xa vừa chia tay cách đây không lâu và đã định cư ở nơi cách nửa vòng trái đất. nên nhiều khi thẩn thờ la cà các diễn đàn như "wedtretho" và có topic này :))
là con trai cả trong nhà ( còn có 2 em gái), năm nay ông bà ở nhà cũng mong có dâu có cháu rồi, mà thằng con lại đang "Ế" nên đâm ra lo. thôi thì mình cũng ráng cố gắng cho 2 ông bà vui.
bản thân mình đang kinh doanh, cũng có cơ sở riêng, mà công việc mình hầu như không tiếp xúc với phụ nữ . bản thân mình có lẽ tư tưởng cũng già nên lại không thích các nơi quá ồn ào náo nhiệt như bar, beerclub v..v.. ( vì không chịu nỗi tiếng nhạc), mà cũng không có quá nhiều thời gian để la cà nên hầu như không có cơ hội để làm quen các cô gái .
mình xin giới thiệu sơ qua bản thân :
- cao 1m67~68 ( đo mỗi nơi mỗi khác chút, hi vọng là 68), nặng 63kg. cũng từng luyện võ đc hơn 7 năm , nên tuy không to con nhưng có lẽ gặp chuyện vẫn giúp bạn gái chạy thoát thân đc :)).
- thu nhập ổn định, 5000~7000$, những tháng gần tết có thể nhiều hơn. đã có nhà riêng, chính xác là ở phú nhuận cho các bạn dễ ước lượng khoảng cách ( còn 1 năm trả góp nữa là dứt ), oto riêng ( mình rất mê oto nên cũng không phải cái xe quá ọc ạch ,nếu bạn nào muốn đi xa lại ngại nắng mưa cũng tiện ). các bạn coi như mình chém gió cũng đc, nhưng mình đã tạo cái topic dài dòng như vầy rồi, cũng không ngại cố gắng kể chi tiết 1 ít thứ mình cho là "ưu điểm " của bản thân. còn thật hư thì chẳng phải gặp là biết sao
- tính tình có lẽ hơi gia trưởng ( nhưng là dân kinh doanh, miệng mồm nói chuyện cũng không quá nhàm chán đâu :), các bạn yên tâm). Trừ những chuyện quá quan trọng liên quan gia đình, công việc, ngoài ra thì rất dễ dãi, bạn gái có thể quyết định tất tần tật. cũng rất rành đường xá sài gòn (do mấy năm trước mình suốt ngày phải chạy vặt khắp nơi trong thành phố kiếm cơm ) .mình cũng không trau chuốt ngoại hình lắm , như tóc tai rất ít khi chải ( cắt ngắn cho tiện ;)) ), quần áo đôi khi 2 3 ngày mới giặt :-&. giờ giấc làm việc cũng hơi trái, thường hay phải thức đêm ( như lúc mình viết topic này là gần 3 giờ đêm). mình cũng có đam mê về nhiếp ảnh, nếu bạn nữ nào có cùng sở thích càng vui :). rất thích la cà ăn hàng quán , vì bản thân sống 1 mình nên phải thế thôi :).
- ưu điểm: không hút, ko rượu bia ( không phải ít uống mà là hoàn toàn không uống nhé), không bài bạc ( quan niệm tiền là phải tự tay làm ra ). về phần gái gú thì tất nhiên là rất mê gái rồi =))). đầu óc cũng không đến nỗi chậm chạp ù lỳ hay nói chuyện ngớ ngẩn làm bạn mất mặt trước người khác.
- khuyết điểm : ...... không nên ghi tốt hơn :))
mục tiêu bạn gái thì rất đơn giản, tuổi bằng hoặc nhỏ hơn mình, thích nhất là 91 ( rất hợp tuổi này, mình dân làm ăn nên cũng hơi mê tín chút ) , ngoại hình không cần đẹp, ưa nhìn là đc ( vợ đẹp là vợ người ta mà ), tính tình đừng "công chúa" quá tại mình cũng không thể có mặt mọi lúc để chiều đc ^^. đưng có sở thích ăn mặc quá hở hang, tóc nhuộm nhẹ cũng đc, miễn đừng "nguyên đầu vàng khè hay đỏ chót" là đc. mình cũng không có ý xem thường những đối tượng đó, nhưng do sở thích mình thế thôi. Do hiện tại tuổi cũng không còn nhỏ nên cũng muốn có 1 mối quan hệ nghiêm túc.
Xin cám ơn bạn nào đã bỏ thời gian đọc hết bài này . Chúc các bạn một ngày tốt lành.