Xin chào các bạn!


Mình năm nay 35 tuổi, đã từng kết hôn một lần vào năm 29 tuổi, tuy nhiên, bà xã mình vì đi nước ngoài nên chưa tổ chức hôn lễ dù đã đăng ký kết hôn, cô ấy hẹn chờ 2-3 năm rồi sẽ về, mình đồng ý chờ, nhưng sau đó 02 năm cô ấy thông báo đã có cuộc sống mới kêu mình đừng chờ nữa, vậy là sau một thời gian “ế vợ” hôm nay mình vào đây đăng đàn, hô mưa gọi gió, mong muốn được giao lưu, làm quen kết bạn với các bạn nữ để vun đắp cho tương lai


Mình học ngành kỹ thuật, nói chuyện không hay lắm nhưng được cái tốt tính, nhiệt tình, đã hứa là sẽ làm dù khó khăn (vì vậy mình rất hạn chế lời hứa). Nhiều người bảo mình hiền, không biết cách tán tỉnh các cô gái, thật sự vì chờ bà xã cũ nên thời gian qua không mở lòng với ai. Là người phía Bắc (nhưng hiện sinh sống cùng gia đình tại Tp.HCM) nên tính hóm hỉnh, tính hài hước đậm chất phía Bắc. Mình thích các môn thể thao mạo hiểm (leo núi, băng rừng), thích đọc sách lịch sử, ngồi thiền, xem phim, đi bộ. Có một sở thích cực kỳ đặc biệt đó là thích có người cùng tham gia các hoạt động chung, đi một mình rất nản.


Công việc hiện tại của mình ở văn phòng là chính nhưng thấy không nản. Hiện mình ở một mình, việc nhà, nấu ăn, đi chợ mình tự lo được dù trước đây chưa rành, mình cũng ít lang thang, nên nửa còn lại hãy yên tâm nhé, không thấy tủi thân đâu.


Mình luôn nghĩ về một cô gái phía Bắc sinh sống tại TP.HCM. Không cần là một người quá xinh đẹp nhưng là người hiểu chuyện, biết cách cư xử, nghề nghiệp cũng không quan trọng miễn sao có công việc và không làm nghề vi phạm pháp luật, cũng không cần phải nấu ăn ngon (vì mình nấu ăn gần ngon rồi – theo đánh giá của mọi người trong gia đình). Em chỉ cần có một công việc mà em cảm thấy vui là được rồi.


Mình học ngành kỹ thuật, hôm nay viết như thế này là dài lắm rồi. Mong rằng nếu có duyên, hãy để chúng ta được cùng đi bên nhau đến hết cuộc đời ngắn ngủi này nhé.


Cảm ơn các bạn đã đọc và comment!


Email: @gmail.com">theduyvip@gmail.com