Mình là con gái (con gái 100% nhé, không les lúng gì đâu) nhưng mình thích phong cach tomboy, bụi bặm, cá tính. Mình cũng tóc ngắn, mặc quần jean rách, mang giày... Mình cũng thích mặc váy, trang điểm, mang giày cao gót, chỉ có điều mình ít mặc hơn phong cách kia thôi.


Nhưng hầu như con trai thường ko thích con gái mạnh mẽ, tóc ngắn hay sao ak. Nhiều người quen mình nói mình để tóc dài đi, đừng để ngắn nữa, mình không thích thì nói mình này nọ, ko thích... Mình cũng chả cần, cũng không quan tâm lắm. Bởi mình nghĩ, nếu yêu thương thật lòng thì há gì mái tóc, dáng hình. (mình cũng tạm nhìn, không quá xấu đến độ ma chê quỷ hờn). Nhưng tính ra con số chê mình tóc ngắn cũng đến cả bàn tay, số đen thiệt).


Mới đây, có một anh bạn của anh bạn làm quen, có điều ko thấy hình của minh, chỉ nói chuyện vui vẻ với nhau, cũng định sẽ tìm hiểu rùi yêu. Nhưng khi mình nói mình tomboy, tóc ngắn, cá tính, người ấy liền nói, làm bạn thì được, yêu thì không. Nói thật mình giận tím mặt nhưng cũng không nói gì. Chỉ buồn vì sao tomboy thì ko được nhiều bạn trai thích.


Lẽ nào tomboy không phải là người, mình không hư nhé, chỉ là thích mạnh mẽ chứ không nổi loạn, không quậy. Không lẽ để có người yêu mình phải thay đổi phong cách của mình. Còn những người nói có người này người kia thì những người thích con gái tomboy đâu hết rùi, sao hai mươi mấy năm mình vẫn chưa gặp được. Nhiều lúc nghĩ do mình, do họ hay do ông trời.