Xin chào các anh/chị/em/cô/bác.


Em năm nay cũng đã 3 xịch tuổi rồi, không trẻ mà cũng không già. Lấy vợ thì chưa muốn vì còn ham làm,ham chơi... mà không lấy vợ thì mọi người bảo đến bao giờ mới người lớn được. Ôi cái sự đời khắm vãi, vợ làm mình người lớn lên hả các bác.


Em đi làm thu nhập 20 triệu, 15 triệu em tiêu cho em, hỗ trợ bố mẹ 5 triệu.


Em tiêu linh tinh xènh , ngắn gọn là theo cảm xúc, nhưng hoàn toàn không đua đòi gì cả nhưng toàn vào máy tính, điện thoại, xe cộ,quần áo, liên hoan... cuối tháng chả bao giờ tiết kiệm được khoản nào.


Theo nguyện vọng các cụ muốn em bận rộn hơn những ngày cuối tuần thì em xin trình bày thật lòng nó là như thế, mọi việc còn lại là tùy duyên. Mong có em gái xinh xắn đáng yêu nào lỡ đã đọc đến đây thì cho anh biết, anh chủ động làm quen nha.