Uh, thì hồi đó, hồi 20 tuổi. Cứ đinh ninh: Phải là người cao hơn tui 1 cái đầu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...


Qua 3 năm, thổi nhẹ cây nến số 23. Còn chắc nịch: Phải thông minh. Người không thông minh sao hiểu tui nói gì?...


Tới ngày con bạn bảo con nó viết số 26 ra giấy để "chúc mừng sinh nhật dì nhỏ đi". Vẫn ậm ừ: Tui có kén chọn gì nữa đâu???...


Rồi hôm nay, tui còn chẳng buồn đọc mấy bài viết dành cho gái Ế nữa. Ta chỉ đọc khi ta cần "ám thị" để bản thân lạc quan tí thôi. Tui thuộc kiểu người biết chấp nhận sự thật ! Ế rồi, ế chỏng chân rồi, anh chị em ạ.


Thế nên, tui vào góc này chỉ mong ra khỏi vỏ ốc của mình một lần, bạo dạn tìm đầu dây còn lại mà Nguyệt lão đã bỏ quên của tui.


Tui sinh 1089, nhầm, 1989. Nữ chuẩn Việt Nam, không Bách Hợp.


Dễ say một cuốn sách, một cảnh đẹp nên thích đọc, thích đi. Đôi lúc thích...điên để xả stress.


Có công việc ở văn phòng. Không giỏi võ dù là người Bình Định.


Anh chị em nào đang ức chế vì bị giục cưới như tui thì cứ bắt tay, ta cùng "nhả chữ" tâm sự.


Còn nếu ấn tượng với mấy cái dòng lan man này thì tìm hiểu nha: chỉ cần là "thẳng", không kén ăn uống, biết sống theo Lễ... Tui đây chào mừng !!!