Anh sinh ra tại một vùng quê cách Hà Nội hơn 1h chạy xe máy.Hiện tại anh đang phụ trách kinh doanh cho 1 cty tại Hà Nội,do tính chất công việc nên hiện tại anh vẫn chưa tìm thấy em,mặc dù là anh vẫn hay lang thang đi tìm em lắm..hị hị.Người ta thường hay nói "Hà Nội không vội được đâu" có lẽ vậy mà cả anh và em đều vẫn ở cung đường nào đó,chưa thấy,chưa gặp,chưa chạm...Nhưng em này,anh không muốn cứ phải đi mãi như thế vì đi nhiều cũng mệt mà.Anh muốn có 1 nơi để đi về ,anh nghĩ là em hiểu ý anh ( nếu chưa hiểu hết ý thì em cứ nhắn tin hỏi anh nhé..kaka).Anh post bài này là để em có đi ngang qua thì đừng ngại nếu có nhắn tin vào inbox anh nhé,anh đang chờ mà


À thông tin anh có hơi hơi ít là vì anh muốn em inbox cho anh đấy ^-^


cảm ơn em đã đọc bài anh nhé...