Tôi chán cảm giác yêu, chỉ cần thỏa mãn bản thân, thấy vui vẻ là đủ
Yêu, bây giờ là khái niệm xa xỉ, ở cái xã hội này ngoại trừ ng thân, gia đình thì chẳng nên đặt niềm tin vào bất cứ ai. ngay cả tình yêu cũng vậy, gắn bó dù lâu tới mấy rồi cũng sẽ có lúc xích mích rồi tan vỡ, vậy nên với tôi bây giờ chỉ cần thỏa mãn cho bản thân là đủ, làm điều mình thích, mua cái mình muốn, đi chơi, ăn gì cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi tới ai, ngồi chơi game hay xem phim nguyên ngày thậm chí xuyên đêm ngủ tới chiều hôm sau cũng chẳng sao.
Chắc ko ít người trong này có cảm giác như tôi đúng ko nhỉ.
Từ cái ngày định mệnh đó 2 năm trước, tới hiện tại, tôi quên luôn yêu là thế nào.
2 năm vào đây đọc nhiều bài viết của nhiều bạn, đã từng thử nghĩ liệu có nên yêu ai đó và đi tới 1 cuộc hôn nhân nhưng cuối cùng là cảm thấy mình chưa sẵn sàng và chẳng muốn tiếp tục yêu ai.
Giờ đây, tôi có thể thoải mái hẹn hò đi chơi với rất nhiều cô gái đi ăn, đi cafe, đi shopping v..v mà chẳng gặp trở ngại gì về 1 mối quan hệ nào hết. nhưng tôi chẳng làm vậy. tất cả các mối quan hệ với nữ giới chỉ dừng ở mức bạn bè, hoặc bạn tâm sự, bạn đi chơi. mặc dù nhiều khi cảm thấy cô đơn nhưng máy tính sẽ luôn là cứu cánh cho tôi trong những lúc ấy.
Liệu có ai đó cũng giống như tôi trong này hay ko? tôi nghĩ là có, thậm chí là nhiều.
và nếu bạn như tôi, bạn có hài lòng ko? còn tôi thì thấy rất thanh thản.