Em vốn mang thân con gái nhà nghèo...!


Với cái xã hội hiện nay nghe đến con nhà nghèo thì ngta đã cắp dép chạy mất rồi thì lấy đâu ra người yêu. Có lẽ vì nhà nghèo nên 27 mùa khoai sọ rồi vẫn chưa này nọ với ai,con nhà người ta bằng đấy tuổi đã 5 bảy đời chồng rồi,còn em vẫn chơi vơi đi về 1 mình. Chẳng phải là không có người yêu,trước đây có cũng mơ ước về 1 ngôi nhà và những đứa trẻ nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể đến được với nhau. Hiện tại cũng có người tán, người thích nhưng chắc chưa đủ duyên nên cũng chẳng đi đến đâu cả. Nhiều lúc nằm nghĩ thương thay cho bản thân,không phải là quá đẹp nhưng cũng chẳng đến nỗi xấu băm xấu bổ,mọi người cứ bảo kén những thực sự không phải thế,mọi thứ có thể nói là ổn nhưng vẫn chẳng có mà ma nào ngó ngàng tơi cả. Tình cờ vào trang này để tìm hiểu mấy vấn đề tự nhiên thấy có mục này hay hay nên mò mề vào viết viết tý xem có chàng soái ca nào đi lạc vô đây không để em lừa?


Nói là tìm soái ca của đời em nhưng chắc gì đã tìm được được chàng nào, thôi thì có đầy dủ duyên lành nói chuyện tâm sự chém gió rồi thích nhau yêu nhau là được các ông ạ.


1 chút về bản thân: 26 tuổi dương, 27 tuổi mụ,thích chém gió,hòa đồng với tất cả mọi người


Thích: nấu ăn( đam mê ),thể dục thể thao,du lịch, các kiểu các kiểu


Facebook, zalo theo sdt 0979796884


Cảm ơn các ông đã vô đọc bài viết giật tít của tôi,hy vọng sẽ được làm bạn,em gái,người yêu, bồ bịch với tất cả ông chưa có vk nhé


À..mà chốt lại không phải gái nhà nghèo nhé,sợ các ông nghe đến gái nhà nghèo lại cắp tông vào nách chạy mất thì toi công viết bài...hề hề.