Ngày trước, tôi xác định 27 tuổi mình quen một cô gái tìm hiểu tính tình xem chấp nhận dài lâu với nhau được hay không rồi ngõ lờ yêu trải qua thử thách của vị ngọt, đắng để tiến về một nhà. Giờ đúng tuổi đấy rồi tìm thì ko thấy đợi chẳng tới hay tình yêu của tôi cũng bị ảnh hưởng truyền thống văn hoá giờ dây thun ở cái sg nhỏ bé này nhỡ :( ( đám tiệc trễ, hội họp trễ, hẹn họ trễ lun! ) ở Việt Nam đang có 2 văn hoá không phải truyền thống nhưng phát triển rất nhanh: thứ nhất giờ dây thun; thứ hai văn hoá học thêm :) tôi xác định là lấy vợ thích nhất có 2 cô con gái và sẽ cho chúng học vừa đủ vì điểm số trong lớp không phản ánh được một con người. Cái quan trọng là cách mình giáo dục con biết yêu thương và có đạo đức tốt. Mấy cô bạn của tôi lâu lâu họp lớp gặp mặt tôi hỏi mấy con đâu không chở theo cùng? Có đúng câu trả lời: " cho nó đi học thêm để bằng bạn bè " :) tôi lại quay ra hỏi thế có biết con học được những gì không thì trả lời tỉnh bơ: " cô giáo bảo học tốt lắm!!! " Tiêu chuẩn của tôi kì vậy nên mấy cô chắc cũng khó chấp nhận :) Nay đăng bảng tin này mong tìm được người đồng quan điểm có thể kb làm quen .... cái gì đến thì sẽ đến nhưng cái tình bạn cái đầu tiên chúng ta cần phải có.