Chả là năm nay tính tuổi mụ em cùng gần băm. Nhà em Anh/Chị đã ổn định cả. Nên cực kì hối thúc: làm mai, ép gặp mặt...Bố mẹ thì nói ra nói vào, em chịu ko nổi nên đã ra ngoài sống. Em thì quan niệm "Vạn sự tuỳ duyên". Chuyện gì tới sẽ tới. Nhưng nhà em thì ko thể chờ lâu hơn dc nữa. Đầu tháng 06 này, GĐ em có buổi họp mặt. Em có hứa sẽ giới thiệu bạn trai (nếu ko thì sẽ bi ép làm mai một ng mà ba mẹ chọn sẵn). Hichic, hơn 1 tháng trời tìm kiếm, em vẫn chưa chọn dc ứng viên phù hợp ạ. Thoi thì bí quá em rao trên này xem có ai phù hợp có thể giúp dc em chăng. Yêu cầu của em đơn giản thoi:


1. Là đàn ông (dĩ nhiên). Từ 28-32t.


2. Sống tại miền Nam (SG, Bình Duong, Biên Hoà...).


3. Có bằng đại học, ưu tiên dân IT (ba mẹ em thích điều này).


4. Việc làm ổn định.


Tại sao em yêu cầu nhiều thế, vì nếu trúng tuyển. Ng được chọn sẽ dc cùng đi với em là:


1. Em ko đẹp kiểu hotgril, nhưng cực có duyên, đặc biệt có lúm đồng tiền.


2. Đang làm việc tại cong ty của Mỹ, thu nhập ổn, học vấn ổn.


P/S: Điều quan trọng là "Cứu 1 mạng ng hon xây 7 toà tháp". Hichic, có ai đủ tiêu chuẩn giúp giùm em 1 buổi cho ba mẹ em yên tâm. Ko chắc em chết hichic. Em hứa có hậu tạ hậu hĩnh. Có thể là một chuyen đi du lịch nếu ng trung tuyển thích.


Oi đem khuya dài dòng. Em mong mong nhận dc thật nhiều CV ạ.